Bong da

Anh

Man City thua sốc: Đừng "chết" vì bất cẩn

Cập nhật: 01/09/2014 01:19 | 0

Nếu bóng đá chỉ phán xét chuyện thắng - thua qua lối chơi và không có 12 giây xuất thần từ một người cũ của đại kình địch MU – Mame Briam Diouf, trận đấu trước Stoke gần như là một trận đấu hoàn hảo của Man City.

 

Tự tin quá hóa cẩu thả

Dường như cái bóng của "gã hàng xóm" Manchester United vẫn chưa thôi ám ảnh Man City. Đêm qua, Mame Briam Diouf - một người cũ của MU đã có tuyệt phẩm solo tuyệt đỉnh hạ gục Man xanh ngay trên sân Etihad trong một trận đấu kì lạ.

 

Mọi thứ đến với Man City gần như hoàn hảo, họ thi đấu đúng phong độ thường thấy, vượt trội về tỉ lệ kiểm soát bóng (73%), phối hợp đẹp mắt mà không gặp phải khó khăn nào, những pha phản công từ đối thủ Stoke City không đủ độ sắc sảo để tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Joe hart (chỉ sút được 2 quả trúng đích và…vào lưới 1 quả !).

 

Có lẽ đến cả đội khách Stoke City vẫn không hiểu vì sao họ lại lấy được 3 điểm trên SVĐ mà họ chưa từng ghi nổi một bàn từ năm 2008. Stoke vẫn nổi tiếng là đội bóng khó chịu, nhưng cái cách mà họ chiến thắng khiến nhiều người bất ngờ.

 

Đến đây, Man City chỉ còn biết  trách mình bởi sự bất cẩn của Fernandinho và sự cẩu thả của hàng tiền đạo. Fernandinho, có trận đấu không tồi suốt 60 phút có mặt trên sân trong vai trò người đóng thế (thay cho Fernando ở phút 36), trước khi để Diouf thoát xuống ghi bàn trong vỏn vẹn 12 giây.

 

Jovetic, Dzeko, Aguero, Yaya Toure vẫn năng nổ trên hàng công, nhưng trong một ngày đen đủi họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, thậm chí của đối phương dâng tặng cho (Charlie Adam chuyền về bất cẩn ở phút thứ 82).

 

Man City thua sốc: Đừng

Man City không đáng bị thua.

 

Thua sớm lại may

Man City có nửa đầu năm 2014 cực kì viên mãn, CLB đăng quang Premier Legue 2013-2014 ngoạn mục, hoàn thành chiến dịch chuyển nhượng hè không ồn ào với những bản hợp đồng "bom tấn" và được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay. Không ngạc nhiên khi "thiếu gia” thành Manchester có thừa sự tự tin với nhiều gam màu hồng như vậy.

 

Premier League mới chỉ ở giai đoạn rốt-đa, vì vậy thất bị trước Stoke City không ảnh hưởng nhiều đến chiến dịch bảo vệ ngai vàng bóng đá Anh của Man City.  Nó chỉ như hồi chuông cảnh báo dành cho đội chủ sân Etihad để tránh những sai lầm như thế trong giai đoạn quyết định của mùa giải, điều mà những Liverpool, Man United đã từng bị chính họ trừng phạt.

 

Một sai lầm nhỏ chỉ có thể mắc phải 1,2 lần, nhưng đến lần thứ 4, thứ 5, nó thực sự là vẫn đề lớn. Chỉ cần 1 khoảnh khắc bất cẩn như 12 giây ác mộng vừa qua ở Etihad, họ sẽ phải trả giá đắt. Man City nên nhớ họ sẽ có năm thứ 3 liên tiếp nằm ở bảng “tử thần” của Champions League. Chelsea cũng đã đủ mạnh để thách thức ngôi vô địch Premier League.

 

Tự tin quá mức đôi khi sẽ "giết chết" chính mình. Man City mạnh, nhưng không hoàn hảo. Chắc chắc họ sẽ có những trận thua và dự kiến còn thua. Họ thua để biết rằng mình hoàn toàn có thể bị đánh bại bởi một đội bóng nào đó – dù mạnh hay yếu - trong một trận đấu họ là kẻ chơi hay hơn.

 

Thôi thì thầy trò Pellegrini đành tự an ủi nhau rằng: thua sớm vẫn còn may chán!

(bóng đá 24h)