Bong da

Pháp

Nhìn từ vụ Monaco bán James Rodriguez: Ligue 1 vẫn tiếp tục “chảy máu” tài năng!

Cập nhật: 24/07/2014 08:57 | 0

Nhìn từ vụ bán cầu thủ đắt nhất lịch sử Ligue 1 (James Rodriguez), thì rõ ràng giải VĐQG Pháp vẫn “chảy máu” tài năng trầm trọng, bất luận có 2 ông lớn lắm tiền nhiều của PSG, Monaco…

Nhìn từ vụ Monaco bán James Rodriguez: Ligue 1 vẫn tiếp tục “chảy máu” tài năng!
Nhìn từ vụ Monaco bán James Rodriguez: Ligue 1 vẫn tiếp tục “chảy máu” tài năng!
Tổng hợp chuyển nhượng ngày 23/7 
Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014

CÀNG ĐẠI GIA, CÀNG PHẢI BÁN
Có lẽ, Hè 2013 là kỳ chuyển nhượng hiếm hoi mà Ligue 1 không những không để mất sao lớn, mà ngược lại, họ còn đón thêm rất nhiều siêu sao, trong đó có Edinson Cavani, Radamel Falcao và đặc biệt James Rodriguez. Nhưng niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, Hè này Ligue 1 lại trở về với “thói quen” cũ: bán sao. 

Monaco lắm tiền. Điều đó chẳng phải bàn cãi. Bởi cách đây 1 năm, họ từng “ném” 130 triệu euro để mua 3 ngôi sao Falcao (60 triệu euro), James (45) và Joao Moutinho (25). Thậm chí, đội bóng Công quốc còn sẵn sàng chơi trội trả lương cao ngất ngưởng cho những ngôi sao mà họ mang về sân Louis II. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, Monaco chẳng có động thái tích cực nào cho thấy tham vọng lật đổ sự thống trị của một gã nhà giàu khác, PSG. Họ sa thải HLV Claudio Ranieri và đưa về một Leonardo Jardim kém danh tiếng, bán Riviere, rồi lại bán nốt James. Sắp tới, nhiều khả năng Monaco cũng mất cả Falcao.

Còn PSG cũng buộc phải bán sao (Cavani hoặc Lavezzi) vì luật công bằng tài chính. Thời điểm này, sau khi mua David Luiz với giá 49,5 triệu euro từ Chelsea, ĐKVĐ Pháp sẽ phải bán vài ngôi sao trong đội hình hiện tại để lấy tiền mua những siêu sao khác mà mình muốn. Vì thế, dẫu rất kết Angel di Maria, PSG vẫn phải chờ. 

Không chỉ Monaco và PSG “bán”, Marseille cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của những đồng euro khi đồng ý bán Mathieu Valbuena cho Dinamo Moscow; Lyon cũng chuẩn bị mất những tài năng trẻ sáng giá nhất trong ngày một ngày hai như Grenier hay Lacazette; tương lai Lille không có Kalou cũng đang hiện hữu… Rồi hàng loạt những cầu thủ chất lượng tại Ligue 1 như Ochoa, Ospina, Cabella, Payet, Gomis, Menez, Pastore… cũng đang trên đường ra nước ngoài thi đấu. 


LIGUE 1 VẪN LÀ VÙNG TRŨNG
2014 là một mùa Hè đang lo ngại cho Ligue 1 với cơn chảy máu ồ ạt ngay tại những đội bóng hàng đầu. Trong chiều ngược lại, hầu như không có bóng dáng một ngôi sao nào hạ cánh xuống các CLB Pháp. Ngoại trừ vụ bom tấn nhưng không được đánh giá cao của PSG (David Luiz), dường như chỉ có thưa thớt vài tài năng trẻ đến theo dạng cho mượn (trường hợp tài năng 18 tuổi người Bồ Đào Nha Marcos Lopes sang đá cho Lille theo hợp đồng cho mượn từ Manchester City là ví dụ    điển hình). 

Rõ ràng, Ligue 1 vẫn là vùng trũng trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Các CLB Pháp vẫn chưa đủ hấp dẫn để giữ chân và lôi kéo các ngôi sao về đầu quân. Hàng năm, Ligue 1 phát hiện ra được rất nhiều tài năng trẻ. Nhưng cũng theo thời gian, họ dần chia tay với giải đấu danh giá nhất mảnh đất hình lục lăng để thử sức ở những sân chơi lớn hơn, giàu tham vọng và hấp dẫn hơn. Từ Trezeguet, Ronaldinho, Essien, Drogba, Ribery, Nasri, Hazard,… và bây giờ là James. Với Lyon nói riêng, đến thời điểm hiện tại vẫn nổi tiếng là đội luôn bán nhiều hơn mua với chính sách “cây nhà lá vườn” và mua rẻ bán đắt.

Tất cả cho thấy Ligue 1 mãi là bệ phóng của các tài năng trẻ. Không biết đến bao giờ, giải VĐQG Pháp mới hết lâm vào cảnh “cốc mò cò xơi” như hiện tại?


(báo bóng đá)