Bong da

Tây Ban Nha

Họ nói gì sau chiến thắng của Real trước Barca?

Cập nhật: 17/04/2014 06:57 | 0

Trong khi Carlo Ancelotti cực kỳ háo hức với chiến thắng, thì Tata Martino lại tỏ ra hối lỗi vì đã không giúp được Barca lên ngôi.

Người trong cuộc nói gì sau chiến thắng của Real trước Barca?
Người trong cuộc nói gì sau chiến thắng của Real trước Barca?

Sau khi chứng kiến Bale ấn định chiến thắng 2-1 cho Real ở phút thứ 85 sau một pha dốc bóng thần tốc và xử lý gọn gàng, HLV Ancelotti đã không giấu nổi sự tự hào dành cho cậu học trò. Cụ thể, Ancelotti đã dùng từ “khác thường” để miêu tả khả năng của cầu thủ mang áo số 11 bên phía Real.

HLV người Italia trả lời phỏng vấn một cách đầy phấn khích: “Ở chỗ đứng này, tôi có thể quan sát toàn cảnh bàn thắng đó, đó là một pha bóng tuyệt vời của một cầu thủ khác thường. Chúng tôi thật may mắn khi có cậu ấy (Bale) trong đội hình. Cả đội Real đã chơi đoàn kết trong trận này, đó là một yếu tố cần thiết để đánh bại Barca”.

 
Sau quãng thời gian đầu ra mắt chật vật cho Real, Bale đang ngày càng chứng tỏ anh đáng giá tới từng xu với mức giá 86 triệu bảng mà đội bóng này bỏ ra để có được anh. Hiện tuyển thủ người Xứ Wales đang có 20 bàn thắng cho đội chủ sân Bernabeu ở mùa giải năm nay.

Một siêu sao khác của Real, Cristiano Ronaldo, người đã phải ngồi ngoài ở trận đấu này do chưa bình phục chấn thương, cũng chia vui với các đồng đội: “Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này bởi Real là đội chơi hay hơn và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải tập trung hơn nữa, bởi còn 2 danh hiệu đang chờ đợi phía trước (La Liga và Champions League)”.

Trong khi đó, HLV Martino cho rằng thất bại này sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của ông tại Barca. Sau những kết quả đáng thất vọng gần đây, tương lai của Martino đang là rất bất định, khi có nhiều nguồn tin cho rằng BLĐ Barca đang có ý định thay thế ông.


Trả lời phỏng vấn sau trận, Martino buồn bã cho biết: “Đây là một thất bại thực sự đau đớn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các CĐV đã đến và cổ vũ cho đội bóng, và tôi xin lỗi họ bởi đã không thể giúp Barca giành cúp. Hiện chúng tôi chỉ còn 1 mục tiêu còn lại là La Liga. Viễn cảnh là rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu cho tới ngày cuối cùng của mùa giải”.

“Barca được biết đến với lối chơi tấn công rực lửa và ghi được nhiều bàn thắng, nhưng hiện tại điều đó đang không xảy ra. Chúng tôi đang có vấn đề ở 25m cuối cùng trong những lần lên bóng. Thật là một tuần thi đấu khó nuốt trôi, nhưng dù sao nó cũng đem tới cho chúng tôi nhiều sức mạnh hơn để tiếp tục chiến đấu”, Martino chốt lại.

 

(báo bóng đá)