Bong da

Tây Ban Nha

Real: Rodriguez và “áp lực ngàn cân” của áo số 10

Cập nhật: 25/07/2014 00:14 | 0

Áo số 10 là vinh dự nhưng cũng là sức ép đè nặng lên bản hợp đồng "bom tấn" trị giá 80 triệu euro của Real – James Rodriguez.

 

Áo số 10: Ranh giới mong manh giữa thành công và thất bại

Ở một đội bóng lớn như Real, chiếc áo số 10 luôn có một ý nghĩa rất lớn. Chẳng thế, sau khi Ozil ra đi mùa giải năm ngoái, dù Jese rất muốn mặc áo số 10 nhưng không được chấp nhận. Phải đến mùa giải năm nay, sau khi thực hiện thành công bản hợp đồng "bom tấn" trị giá 80 triệu euro James Rodriguez, chiếc áo số 10 của sân Bernabeu mới có chủ mới.

 

Nhưng tài năng trẻ người Colombia cần phải hiểu rằng, đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách nặng nề. Nếu không sớm thể hiện được sự hiệu quả, James hoàn toàn có thể chết chìm trong sự kì vọng.

 

Tính từ mùa giải 1995/96 đến nay, Real đã trao chiếc áo số 10 cho tổng cộng 7 cầu thủ. Thành công có, thất bại có, nhưng xem ra thất bại nhiều hơn.

 

Những cựu cầu thủ của Barca là Michael Laudrup, Luis Figo được coi là đã chơi tốt và xứng đáng với chiếc áo số 10 tại sân Bernabeu. Đặc biệt, bản hợp đồng "bom tấn" Figo (năm 2000) chính là sự khởi đầu cho chính sách Galacticos của chủ tịch Perez đã chứng minh tiền có thể đem lại thành công một cách nhanh chóng. 2 La Liga, 1 Champions League, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 cúp Liên lục địa (tiền thân của FIFA Club World Cup) là những gì Figo giành được trong quãng thời gian 5 năm thi đấu cho Real.

 

Real: Rodriguez và “áp lực ngàn cân” của áo số 10 - 1

Ozil từng bị bán không thương tiếc ở mùa giải năm ngoái

 

Clarence Seedorf với 3,5 mùa bóng tại  Bernabeu cùng chiếc áo số 10 cũng đã ghi dấu ấn đậm nét (1996-1999). 4 danh hiệu gồm 1 chức vô địch La Liga, 1 Champions League, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 cúp Liên lục địa, tiền vệ người Hà Lan đã có những năm tháng đẹp đẽ nhất cùng "Kền kền trắng".

 

Nhưng ngược lại, 4 người khác gồm Robinho, Sneijder, Lassana Diarra, Ozil đã gây thất vọng. Lassana Diarra có lẽ là cầu thủ khoác áo số 10 tồi tệ nhất trong lịch sử Real, dù chỉ mặc nó trong một mùa giải (2009/10), bởi anh chỉ là tiền vệ phòng ngự và cũng không được ra sân thường xuyên.

 

Với Robinho, Sneijder và Ozil, họ đã bị bán đi không thương tiếc bởi đã không đáp ứng được sự kì vọng dù tài năng thì có thừa. Điển hình là Ozil (2010-2013) ở mùa giải năm ngoái, sau khi có Bale, BLĐ Real đã quyết định tống tiễn tiền vệ người Đức sang Arsenal để cân bằng ngân sách. Trước đó, Robinho – Sneijder cũng không thể hiện được nhiều để rồi không tránh khỏi sự khắc nghiệt của cuộc chơi.

 

James Rodiguez: "Bom tấn" hay "bom xịt"?

James Rodriguez đang được tung hô sau những màn thể hiện chói sáng tại World Cup. 45.000 madridista đã đến sân Bernabeu trong ngày tài năng trẻ người Colombia ra mắt. Chủ tịch Perez rất hả hê và dành những lời có cánh cho bản hợp đồng trị giá 80 triệu euro đã khiến ông tốn không ít công sức và hao tiền tốn của. Nhưng đằng sau ánh hào quang đó, rất nhiều khó khăn đang chờ Vua phá lưới World Cup 2014.

 

Real: Rodriguez và “áp lực ngàn cân” của áo số 10 - 2

James Rodriguez đang được tung hô, nhưng anh đang chịu rất nhiều sức ép

 

James đã tỏa sáng ở Porto, Monaco, rồi tại World Cup, nhưng cạnh tranh 1 suất đá chính và tỏa sáng trong đội hình đầy sao như Real không phải chuyện đơn giản, nhất là khi thi đấu ở những giải đấu khốc liệt như Liga hay Champions League.

 

Chủ tịch Perez đã bỏ ra 80 triệu bảng để mua tài năng người Colombia, vì thế dù muốn hay không HLV Ancelotti sẽ phải “cố” tìm ra cho James Rodriguez một vị trí phù hợp. Real đã chơi rất tốt ở mùa giải trước với sơ đồ 4-3-3, nhưng sự có mặt của James sẽ phá vỡ công thức đã đem đến thành công. Để tìm ra công thức mới với James bên cạnh các siêu sao khác chắc chắn không phải là chuyện đơn giản với Ancelotti và cần phải có thời gian.

 

James thành công hay thất bại chỉ có thời gian mới có câu trả lời chính xác. Nhưng chỉ cần vài trận khởi đầu không như ý, tài năng người Colombia hoàn toàn có thể chết chìm trong sự kì vọng.

 

Liệu James Rodriguez có gánh nổi sức nặng của 80 triệu euro và chiếc áo số 10 tựa ngàn cân? Khó, nhưng không phải là không thể nếu anh biết vượt lên chính mình...

 

 

Câu chuyện áo đấu

Việc Real mua James Rodriguez ngoài yếu tố chuyên môn còn liên quan đến chuyện làm ăn. Còn nhớ, mùa giải năm ngoái, sau khi bán Ozil cho Arsenal, doanh số bán hàng của đội bóng Hoàng gia sụt giảm hẳn, bởi NHM không quan tâm nhiều lắm đến số áo 11 của Bale. Trong khi đó, Arsenal ăn nên làm ra do áo đấu của Ozil bán đắt như tôm tươi.

Nếu James thi đấu tốt, với vẻ ngoài điển trai dễ nhìn hơn hẳn Bale, anh sẽ là cỗ máy in tiền giống như đàn anh Ronaldo. Perez là một người giỏi làm ăn và ông đang trông chờ tài năng người Colombia sẽ trở thành "gà đẻ trứng vàng". Ronaldo đã 30, còn James mới 23, hẳn ai cũng thấy Perez đang có sự chuẩn bị kĩ càng cho tương lai...

 

 

(bóng đá 24h)