Bong da

Tây Ban Nha

Real – Ronaldo & năm 2014 thăng hoa: Thế giới không đủ

Cập nhật: 19/12/2014 05:57 | 0

Năm 2014 đánh dấu quãng thời gian thi đấu bùng nổ của Real nói chung và cá nhân siêu sao Ronaldo nói riêng.

Real biến những kỉ lục của Barca, Liga thành dĩ vãng

Real đã từng phải đứng nhìn Barca giành những thành công vang dội trong những năm trước đây. Nhưng năm 2014 là năm của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong khi gã khổng lồ xứ Catalunya trắng tay trên mọi mặt trận thì “Los Blancos” giành cú đúp Champions League và cúp nhà Vua (sau đó giành Siêu cúp châu Âu).

Tiếp nối những tháng ngày thành công, thầy trò HLV Ancelotti đang gieo rắc những nỗi kinh hoàng cho mọi đối thủ. Hiện “Kền kền trắng” đang sở hữu chuỗi 21 trận thắng liên tiếp ở mùa giải 2014/15 và chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu nào sẽ dừng lại để khép lại một năm 2014 đại thành công.

Real – Ronaldo & năm 2014 thăng hoa: Thế giới không đủ - 1

Real đã có 50 trận thắng trong năm 2014

Theo thống kê, Real đã chơi 62 trận trong năm 2014, thắng tới 50 trận, hòa 5 và thua chỉ có 7. Hiệu số bàn thắng thua là 176-41. Tính ra, trung bình mỗi trận Ronaldo và các đồng đội ghi 2,86 bàn, qua đó vượt qua hiệu suất tốt nhất của Barca dưới thời Pep Guardiola vào năm 2012 (hiệu suất trung bình 2,77 bàn/trận, chơi 63 trận và ghi được 175 bàn).

Trận thắng 4-0 trước Cruz Azul vừa qua tại FIFA club World Cup là trận thắng thứ 50 của Real trong năm 2014. Nhiều khả năng, “Kền kền trắng” sẽ kết thúc năm 2014 với tổng cộng 51 trận thắng sau trận chung kết FIFA club World Cup gặp San Lorenzo. Nhưng ngay cả khi điều đó không xảy ra, thành tích của đoàn quân áo trắng cũng đã vượt qua kỉ lục giành 50 trận thắng của Barca trong năm 2012.

Ngoài ra, ngay cả kỉ lục về chuỗi trận thắng liên tiếp trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha cũng bị Real phá vỡ, thậm chí là phá sâu. Trước năm 2014, Barca của Rijkaard mùa giải 2005/06 là đội nắm giữ kỉ lục (18 trận thắng), nhưng với 21 trận thắng liên tiếp hiện tại, Real đã biến chiến tích của đại kình địch thành dĩ vãng. Thậm chí, thầy trò Ancelotti còn hướng tới kỉ lục thế giới về số trận thắng liên tiếp do Coritiba nắm giữ (24 trận thắng liên tiếp vào năm 2011).

Để phá kỉ lục của Coritiba, hành trình của Real còn 4 trận đấu nữa. Sau khi trở về từ FIFA club World Cup (gặp San Lorenzo), các đối thủ tiếp theo của đội bóng Hoàng gia là Valencia (4/1, Liga), Atletico (7/1, cúp nhà Vua) và Espanyol (10/1, Liga). Trong số các đối thủ này, chỉ có Atletico là đáng ngại nhất, nhưng với phong độ hiện tại, Real hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng.

Cuối cùng, hiện sau 15 vòng với 55 bàn thắng, Real là đội có số lần phá lưới đối phương nhiều nhất trong lịch sử Liga với số vòng đấu tương đương. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, “Los Blancos” sẽ kết thúc mùa giải với 139 bàn, phá xa kỉ lục 121 bàn ở mùa giải 2011/12 (dưới thời HLV Mourinho).

Đó cũng là lý do tại sao mới đây, HLV kì cựu Fabio Capello đã đăng đàn khen ngợi Real và đánh giá đoàn quân của Ancelotti hiện tại là đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử môn thể thao Vua.

Ronaldo: Tuyệt đỉnh thăng hoa

31 bàn tại Liga, 17 bàn tại Champions League, CR7 chính là Vua phá lưới Liga, giành Chiếc giày vàng châu Âu và lập kỉ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Cup C1 mùa giải trước, nhưng đương kim QBV FIFA vẫn đang thể hiện hiệu suất ghi bàn thậm chí còn khủng khiếp hơn.

Real – Ronaldo & năm 2014 thăng hoa: Thế giới không đủ - 2

Ronaldo đang trở thành cơn ác mộng với hàng thủ đối phương với hàng tá bàn thắng

Tính riêng ở Liga mùa giải năm nay, Ronaldo đã ghi được 25 bàn sau 15 vòng (nhưng thực ra anh chỉ chơi có 14 trận). Theo thống kê, với 25 bàn ghi được, CR7 đã có số pha lập công nhiều hơn tới 36 Vua phá lưới Liga trong lịch sử (Pichichi). Nếu cứ duy trì hiệu suất đáng sợ như vậy, ngôi sao người Bồ sẽ kết thúc mùa giải với 63 bàn, con số ít ai dám nghĩ đến trước khi mùa giải bắt đầu nhưng hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện kỉ lục ghi bàn trong một mùa tại Liga thuộc về Messi (ghi 50 bàn ở mùa giải 2011/12), Ronaldo đã làm được 1 nửa số đó và sẽ chẳng bất ngờ nếu CR7 sẽ phá kỉ lục của  M10 khi mùa giải kết thúc.

Video chiến thắng thứ 50 của Real trong năm 2014 (đánh bại Cruz Azul 4-0 tại FIFA club World Cup):

Có 3500 madridista đến cổ vũ trận chung kết FIFA club World Cup

Tờ AS đưa tin, sẽ có 3500 madridista lặn lội sang tận Morocco để xem trận chung kết FIFA club World Cup giữa Real và San Lorenzo vào đêm thứ 7 tới (2h30, 21/12).



(bóng đá 24h)