Bong da

Quốc tế

Vòng loại EURO 2016: Hạ gục Ba Lan, Đức chiếm ngôi đầu bảng D

Cập nhật: 05/09/2015 05:44 | 0

Trên sân nhà, Đức đã trình diễn một lối chơi tấn công sắc nét giúp họ đè bẹp Ba Lan với tỷ số 3-1. Chiến thắng quan trọng này đưa Cỗ xe tăng lên ngôi đầu bảng D với 16 điểm sau 7 trận.

Vòng loại EURO 2016: Hạ gục Ba Lan, Đức chiếm ngôi đầu bảng D
Vòng loại EURO 2016: Hạ gục Ba Lan, Đức chiếm ngôi đầu bảng D
 
 
Không quá khi nói rằng đây chính là trận đấu hay nhất của Đức trong hành trình vòng loại EURO 2016. Các học trò của HLV Joachim Loew đáng lẽ phải ghi nhiều hơn 3 bàn sau hàng loạt cơ hội tạo được. Đó là hệ quả từ một lối chơi tấn công rất linh hoạt và đa dạng. Và điều quan trọng, tính chính xác trong các pha xử lý cuối cùng của người Đức gần như đạt tới “cảnh giới” từng giúp họ lên ngôi tại World Cup 2014.
 
Nếu phải chọn ra một cá nhân xuất sắc nhất của Đức thì đó là Mario Goetze. Cầu thủ 23 tuổi góp một cú đúp trong chiến thắng ấn tượng 3-1.
 
 
Goetze có thể gặp khó khăn ở Bayern Munich nhưng mỗi về khi khoác áo Die Mannschaft, anh đều tìm được phong độ cao nhất. Ở trận đấu gần nhất trước đó với Mỹ vào tháng 6 vừa rồi, Goetze là người ghi bàn duy nhất cho Đức (thua 1-2). Và đêm qua, tiền đạo Bayern lại tràn đầy hưng phấn với một pha đột phá rồi dứt điểm đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-0 (phút 19). Vào cuối trận, Goetze ấn định tỷ số 3-1 với pha đá bồi chớp nhoáng sau khi thủ môn đối phương bắt không dính cú sút của Thomas Mueller.
 
Trên thực tế, HLV Joachim Loew có thể hài lòng với bất kỳ học trò nào của mình. Ngay cả Manuel Neuer dù có một pha xử lý bất cẩn bằng chân nhưng bù lại, thủ thành Bayern có hàng loạt tình huống cứu thua ấn tượng. Lão tướng Bastian Schweinsteiger bỏ lại hình ảnh mờ nhạt ở M.U để trở thành thủ lĩnh quen thuộc trên hàng tiền vệ Cỗ xe tăng. Bộ ba giàu kinh nghiệm Schweinsteiger, Oezil và Kroos giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận và có những pha lên bóng sắc nét. Ở tuyến đầu, Bellarabi, Goetze mang tới sự đột biến còn Mueller là nỗi đe dọa thường xuyên cho hàng thủ Ba Lan.
 
 
 
Không thể bỏ qua một phát hiện đáng chú ý của Đức là hậu vệ trái Jonas Hector. Cầu thủ đến từ Cologne có một ngày thi đấu bùng nổ bên hành lang trái, chơi rất ăn ý với Oezil và Bellarabi. Ở bàn thắng mở tỷ số của Đức vào phút 12, Hector đã có pha phối hợp bật tường nhịp nhàng với Bellarabi trước khi dọn cỗ cho Mueller đưa bóng vào lưới trống.
 
Chiến thắng của người Đức kém hoàn hảo hơn vì một số sơ sểnh ở hàng phòng ngự. Đặc biệt vào nửa cuối hiệp 1, thời điểm Ba Lan gây sức ép đáng kể về phía chủ nhà. Lewandowski đã trừng phạt hàng thủ Đức bằng pha bay người đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, từ một pha phản công nhanh mẫu mực. Dẫu vậy kết quả cuối cùng là 3-1 nghiêng về Đức với bàn thắng phút 82 của Goetze.
 
Đánh bại Ba Lan 3-1, Đức vượt qua chính đối thủ láng giềng để vươn lên dẫn đầu bảng D với 16 điểm. Trong khi đó Ba Lan giậm chân tại chỗ với 14 điểm. Ở một diễn biến khác ở bảng D, Scotland để thua 0-1 trong chuyến làm khách tới Georgia.  
 
Kết quả các trận còn lại đêm qua
Georgia 1–0 Scotland 
Đảo Faroe 1–3 Bắc Ireland
Hungary 0–0 Romania
Đan Mạch 0–0 Albania
Serbia 2–0 Armenia
Hy Lạp 0–1 Phần Lan

 

 



(báo bóng đá)