Bong da

Tin tức bóng đá

Calcio trong ước vọng phục sinh

Cập nhật: 03/03/2015 09:19 | 0

Kết thúc loạt trận Europa League vừa qua là hàng loạt chiến công của bóng đá Italia. Inter Milan 4-3 Celtic, Torino 5-4 Athletic Bilbao, Fiorentina 3-1 Tottenham, Napoli 1-0 Trabzonspor, Roma 3-2 Feyenoord và thêm vào đó là chiến thắng 2-1 quả cảm của Juventus trước Broussia Dortmund trên mặt trận Champions League.

Calcio trong ước vọng phục sinh
Calcio trong ước vọng phục sinh
Tung cánh trời âu
Hàng triệu trái tim Calcio đã đau khổ rất lâu bỗng hân hoan trở lại. Thật lâu rồi trời Âu mới tươi sắc thiên thanh như vậy, và cũng thật lâu rồi những tifosi mới có thể tự hào về nền bóng đá họ yêu. Lần lượt những đại diện của các nền bóng đá Anh, Đức, Tây Ban Nha, Scotland, Hà Lan trở thành bại tướng dưới bàn tay 6 người “chị em”. 

Hãy cứ nói rằng đó chỉ là Europa League, một giải đấu hạng hai. Hãy cứ cho rằng đó là một mặt trận mà “đại gia” Tottenham thà giữ quân để đá cúp Liên Đoàn với Chelsea còn hơn là chiến đấu để đi tiếp. Tuy nhiên, đừng quên rằng mỗi chiến thắng ở đây cũng có giá trị tương đồng với mỗi chiến thắng Champions League, tất nhiên không phải về khía cạnh thương mại (một thiệt thòi vô cùng của Europa League) mà là về giá trị số điểm mà UEFA tính trên bảng xếp hạng các giải đấu ahâu Âu.

 
Đơn giản chỉ là LA MANITA!  

Ước mơ trở lại của vị “khách quen”  
Mỗi điểm số mà người Ý kiếm được từ Europa League là mỗi hy vọng về một cuộc lật đổ Bundesliga ra khỏi vị trí số 3 trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA. Hẳn chưa ai quên người Đức đã hất cẳng Serie A đau đớn như thế nào 3 năm về trước, cướp lấy suất cho đại diện thứ 4 có thể tham dự giải đấu đỉnh cao châu Âu từ tay người Ý, thứ mà họ đã nắm vững suốt hàng chục năm. Đó là một khoảng khắc bàng hoàng (dù đã biết trước) đối với mỗi người đã và đang yêu Calcio, một Calcio đang xấu dần trước vẻ đẹp lộng lẫy của chính nó trong những ngày quá khứ huy hoàng. 

Có thể nói chức vô địch C1 mà “Inter vĩ đại đệ nhị” đoạt được năm 2010 chính là nốt thăng cuối cùng của bản nhạc mà Calcio cất lên, vút cao rồi dần dần trở nên trầm lắng, yếu ớt trước những gã khổng lồ của châu Âu đang thống trị Champions League những năm gần đây. Calcio trở nên quá nhỏ bé trước họ, sau Inter không một câu lạc bộ Serie A nào có thể vào đến bán kết Champions League được nữa. Champions League là quá nhiều đối với những Juventus, những Napoli và mới đây là Roma.

Vâng hãy cùng nhớ lại một Roma đầy sức sống và tươi trẻ đã bị gã khổng lồ Bayern Munich bóp nát hy vọng bằng một set tennis dữ dội, đầy tàn nhẫn để rồi bàng hoàng và xuống dốc không phanh từ đó đến nay. Khi mà Juventus vẫn thống trị Calcio nhưng cũng chỉ là “dạng vừa” tại Champions League, khi mà hai gã khổng lồ thành Milan vẫn đang hôn mê và Champions League với họ chỉ còn giá trị kỷ niệm, thì có một sự thật đau đớn mà chúng chúng ta phải thừa nhận là: Champions League là một giấc mơ xa vời với Serie A vào thời điểm này.

 
Hãy chiến đấu vì nó, Calcio!
 
Không thành mộng lớn, Calcio đành dệt mộng con. Giờ đây Europa League là giải đấu vừa tầm hơn để họ có thể chiến đấu cho một ngày trở lại. Việc 5 đại diện cùng đi tiếp tại Europa League là một chiến công lớn của Serie A, mở ra cho họ những cơ hội cho một ngày về, còn xa đấy, nhưng không phải là không thể trong tương lai. 

Những là thăm may rủi đã đưa Inter Milan đối đầu với Wolfsburg, đội bóng đang “mạnh nhất phần còn lại” Bundesliga. Đưa Torino đối đầu với gã khổng lồ nước Nga Zenit, và đưa Fiorentina đối đầu với Roma trong thế “chị em tương tàn”. Đó là những cuộc chiến khó khăn của Calcio, nhưng hãy cùng hi vọng họ sẽ lại chiến đấu hết mình một lần nữa, một lần nữa để những trái tim Calcio vui trở lại. Và cũng đừng quên Bà đầm già Juventus của chúng ta, hãy mong họ tiến càng xa càng tốt, dù họ đang độc hành trên một chiến trường khốc liệt biết bao.


(báo bóng đá)