Bong da

Anh

Cesc Fabregas sa sút vào cuối mùa: Giẫm vào vết xe đổ

Cập nhật: 14/03/2015 16:38 | 0

Sự sa sút của Cesc Fabregas là nguyên nhân khiến Chelsea chơi không tốt thời gian qua, mà đỉnh điểm là cú ngã ở Champions League. Nhưng lịch sử chứng minh đấy không phải chuyện lạ bởi trong màu áo cả Barca lẫn Arsenal trước đây, tiền vệ này cũng thường chơi kém về cuối mùa.

Cesc Fabregas sa sút vào cuối mùa: Giẫm vào vết xe đổ
Cesc Fabregas sa sút vào cuối mùa: Giẫm vào vết xe đổ
LỜI CẢNH BÁO TỪ BARCA
Barca bán Fabregas cho Chelsea với giá 30 triệu bảng. Đội bóng Tây Ban Nha cũng không quên cảnh báo Chelsea về hình ảnh khác biệt của Fabregas ở lượt đi và lượt về trong từng mùa giải. Trang chủ của CLB xứ Catalan khi viết về Fabregas đã có nhận xét như sau: “Với một cầu thủ tấn công xuất sắc như Fabregas, thật khó giải thích vì sao sự kỳ diệu mà anh đem lại trong nửa đầu mùa giải lại không lặp lại ở nửa cuối mùa giải. Cụ thể, trong 3 mùa gần nhất, Fabregas chỉ ghi lần lượt 1, 5 và 1 bàn ở lượt về. Vì một lý do nào đó, nhưng có một thực tế là Fabregas thường sa sút khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định”.

Fabregas được xem là cầu thủ lớn, là một trong những cầu thủ tấn công thông minh nhất trên sân cỏ Anh thời còn chơi cho Arsenal. Tiền vệ 27 tuổi này đã chứng minh được điều đó ở nửa đầu mùa giải chơi cho Chelsea, nhưng mọi việc lại tồi tệ hẳn ở nửa sau mùa giải, tính đến thời điểm hiện tại. 


Từ khi còn ở Arsenal rồi sang Barca và bây giờ là Chelsea, phong độ của Fabregas luôn xuống dốc không phanh trong giai đoạn lượt về. Những số liệu thống kê là minh chứng hùng hồn. Ở mùa giải này, lượt đi Fabregas góp công vào 15 bàn thắng của Chelsea (trực tiếp bàn thắng và kiến tạo), nhưng ở lượt về mới chỉ dừng lại ở con số 2. Fabregas rất có thể vẫn sẽ là “vua chuyền bóng” của giải Ngoại hạng Anh mùa này (hơn người xếp tiếp theo 7 pha kiến tạo) nhưng điều đó sẽ không có ý nghĩa gì nếu The Blues đánh mất chức vô địch. Hiện ưu thế rất lớn đang thuộc về Chelsea song nếu Fabregas và The Blues cứ tiếp tục đà sa sút như hiện nay, không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra.

CƠN KHÔ HẠN KÉO DÀI  
Trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (7 trận đá chính), Fabregas không ghi được bàn thắng nào và cũng không có pha kiến tạo nào. Trước đó, tối đa chỉ là 2 trận anh không ghi bàn hoặc kiến tạo. Lần cuối cùng cầu thủ này góp công vào bàn thắng của Chelsea là pha kiến tạo ở trận gặp Swansea vào ngày 17/1. 

Fabregas không ổn định ở giai đoạn lượt về của mùa giải, đặc biệt chơi kém trong trận gặp Bradford tại FA Cup và tỏ ra đuối sức ở trận gặp Bunrley tại Premier League. Ở nhiều trong số các trận còn lại, anh chơi không quá tồi song cũng không quá nổi bật, và chắc chắn là không hay như ở nửa đầu mùa giải này. 


Liệu Chelsea có nhìn ra vấn đề này và tìm cách khắc phục giúp Fabregas sớm lấy lại phong độ, qua đó giúp chính Chelsea bảo toàn cách biệt với Man City ở Premier League? Đó là khoảng cách mà Fabregas thừa nhận “không có gì chắc chắn và vô cùng nguy hiểm với một đối thủ như Man City”.

Nay, khi Chelsea đã bị loại khỏi Champions League, họ chỉ còn Premier League làm nơi bấu víu, nơi có thể giúp Fabregas kết thúc mùa giải này cùng The Blues trong vinh quang. Tại Barca, anh đã có nhiều danh hiệu, từ La Liga đến Cúp Nhà Vua. Nhưng ở đó, anh chỉ là “diễn viên phụ”, đến Chelsea anh cần chứng tỏ xứng đáng với vai trò diễn viên chính, và quan trọng nhất là giúp đội nhà vô địch Premier League, danh hiệu anh vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập vốn khá đồ sộ của mình.


(báo bóng đá)