Bong da

Anh

Fabregas tự nhận đang ở trong giai đoạn đẹp nhất đời cầu thủ

Cập nhật: 27/11/2014 13:57 | 0

Sau những màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa trên tất cả các mặt trận, tiền vệ Cesc Fabregas tự tin cho rằng anh đang “đạt đỉnh” về mặt phong độ.

Fabregas tự nhận đang ở trong giai đoạn đẹp nhất đời cầu thủ
Fabregas tự nhận đang ở trong giai đoạn đẹp nhất đời cầu thủ
Mới chỉ trải qua 4 tháng tại Chelsea, song dường như Fabregas được sinh ra để khoác áo đội bóng này, dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho. “Tôi kiểm soát được mọi thứ, đó là điều tôi muốn”, Fabregas cho hay. “Mọi thứ đang nhận được ở Chelsea khiến tôi cảm thấy mình được tự do và hạnh phúc”.

“Tôi từng chơi ở vị trí số 9 tại ĐTQG cũng như Barca, điều đó ổn thôi, nhưng tại Chelsea, tôi mới thực sự là chính mình. Tôi được chơi vị trí mà mình yêu thích nhất, và nhận được sự hỗ trợ hết lòng từ các đồng đội. Tôi nghĩ mình đang đạt phong độ cao nhất trong sự nghiệp”, F4 tỏ vẻ hài lòng.


Fabregas ở trận đấu với Schalke

Nói về những chiến tích giành được, cựu tiền vệ Barca chia sẻ: “Tôi từng được chơi ở trận chung kết World Cup, EURO, Champions League trước những đội bóng lớn. Ngay cả những trận đấu mới đây với West Brom và Schalke cũng đem lại cho tôi sự hài lòng”.

Phong cách của Fabregas đâu đó cũng giống với ông thầy người Bồ của anh. F4 có tinh thần chiến thắng, sự tinh quái và cả ích kỷ. “Tôi không chỉ đến đây để được chơi bóng. Tôi đến đây để giành các danh hiệu. Một đội bóng không danh hiệu, dù có lớn đến đâu, cũng không được xem là vĩ đại. Điều quan trọng là phải luôn tiến lên phía trước, khi mùa giải chưa kết thúc”.


Fabregas nhận được sự chỉ bảo tận tình của Mourinho

Từ đầu mùa, Fabregas chưa lần nào nếm trải cảm giác thất bại với The Blues. Đội bóng của Mourinho chưa từng để lộ bất kỳ điểm yếu nào, kể từ trận mở màn mùa giải với Burnley cho đến cuộc chạm trán với Schalke vào đêm thứ Ba. Nói về chiến tích này, Fabregas cho biết: “Người Chelsea không nói về việc đội bóng chơi hay như thế nào trong phòng thay đồ. Vẫn còn quá nhiều thời gian để những bất ngờ có thể diễn ra”.

“Đây là giải đấu khó khăn nhất thế giới. Ở đây thậm chí còn không có ngày nghỉ. Thay vì được nghỉ 10 ngày ở Dubai trước khi vòng knock-out tại Champions League diễn ra, chúng tôi vẫn phải chơi 2-3 ngày/trận tại Premier League. Chúng tôi sẽ đối mặt với điều đó, 100% các cầu thủ sẽ đối mặt với điều đó”, Fabregas khép lại câu chuyện.


(báo bóng đá)