Bong da

Anh

“Người cũ” liên tiếp tỏa sáng, Van Gaal có tiếc?

Cập nhật: 23/09/2014 02:38 | 0

Sau thất bại đau đớn 3-5 trước Leicester City, MU liệu có chạnh lòng hơn khi biết rằng ở phương trời khác, những “người thừa” của họ lại đang tỏa sáng rực rỡ?

 

Cuối tuần qua, trong khi nửa đỏ thành Manchester chìm trong ảm đạm sau trận thua 3-5 trước Leicester City thì cùng lúc đó ở Bồ Đào Nha, Luis Nani đã ghi dấu ấn của mình trong màu áo CLB Sporting Lisbon với một bàn thắng khá đẹp, giúp đội nhà giành chiến thắng giòn giã 4-0.

 

Hai bàn sau hai trận đấu liên tiếp, Nani đang khẳng định nỗ lực tìm lại hình ảnh của mình, cũng như ngầm trách cứ MU sai lầm thế nào khi đẩy anh đi vào kỳ chuyển nhượng mùa hè (theo dạng cho mượn).

 

“Người cũ” liên tiếp tỏa sáng, Van Gaal có tiếc? - 1

MU có cần quá nuối tiếc khi chứng kiến những "người cũ" tỏa sáng?

 

Không chỉ có Nani, bóng đá châu Âu trong 2 tuần qua cũng chứng kiến rất nhiều “người cũ” của "Quỷ đỏ" tỏa sáng. Shinji Kagawa lập công trong màu áo Dortmund, Danny Welbeck góp vui trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Aston Villa hôm thứ Bảy tuần trước. Đặc biệt, Chicharito có cú đúp siêu phẩm vào lưới CLB Deportivo trong thắng lợi 8-2 của Real Madrid.

 

Chứng kiến điều đó, nhiều người tin rằng HLV Louis Van Gaal và Ban lãnh đạo MU đang rất tiếc nuối?

 

MU dưới thời Louis Van Gaal được cho là đang đánh mất đi bản sắc vốn có của mình sau một mùa hè rầm rộ mua sắm ngoại binh và đẩy đi những gương mặt triển vọng, những cầu thủ từng một thời là trụ cột của CLB .

 

Nhưng ông thầy người Hà Lan có lí do để làm vậy. Khi quyết định bán Welbeck, Van Gaal từng bỏ qua lời chỉ trích của hai huyền thoại David Beckham và Gary Neville, thậm chí thẳng thừng tuyên bố tiền đạo 24 tuổi không đủ trình độ để tranh chấp vị trí chính thức trong đội hình MU.

 

Từng rất thành công với “những măng non” của Ajax Amsterdam 20 năm trước, Van Gaal có thừa khả năng để nhìn ra được tiềm năng phát triển của một cầu thủ. Chấp nhận gạt bỏ Welbeck để đặt niềm tin vào lứa cầu thủ mới trẻ trung hơn, giàu nhiệt huyết và tiềm năng hơn như Blackett, Adnan Januzaj hay Jesse Lingard là cách để ông tinh lọc những cá nhân hay nhất, kết hợp với những tân binh thành một tập thể tươi mới hơn.

 

Trên hết, Van Gaal muốn đặt dấu ấn của riêng mình, một dấu ấn khác Sir Alex Ferguson nhưng vẫn đảm bảo khả năng thành công cao so với David Moyes một năm trước.

 

Nani, Kagawa, Welbeck chơi hay, người hâm mộ MU có thể mừng nhưng đừng tiếc nuối vì họ mà quên mất niềm tin vào triều đại mới của Van Gaal chỉ sau một thất bại, như họ đã từng tin và hy vọng khi ông thầy người Hà Lan đến với Old Trafford trên tư cách đệ tứ anh hào World Cup.

(bóng đá 24h)