Bong da

Anh

Sunderland bổ nhiệm Sam Allardyce: Sự lép vế của các HLV Anh

Cập nhật: 10/10/2015 15:22 | 0

HLV trứ danh Sam Allardyce vừa được BLĐ Sunderland bổ nhiệm thay Dick Advocaat trong lặng lẽ. Hay nói đúng hơn, là chỉ trong sự hân hoan của bộ phận nhỏ CĐV vùng Đông Bắc.

Sunderland bổ nhiệm Sam Allardyce: Sự lép vế của các HLV Anh
Sunderland bổ nhiệm Sam Allardyce: Sự lép vế của các HLV Anh
 
“Mèo đen” đã sa thải Advocaat hôm Chủ Nhật vừa qua vì thành tích chưa thắng nổi một trận nào ở 8 vòng đầu giải Ngoại hạng 2015/16. Người được chọn thay thế là “Big Sam”, chiến lược gia được xếp vào hàng ngũ kinh nghiệm và thành công nhất nước Anh, trong 2 năm tới.
 
“Tất nhiên, đây là công việc đầy thách thức”, nhà cầm quân 60 tuổi thừa nhận. “Nhưng tôi nghĩ mình có thể mang tới sự ổn định và thành công mà đội bóng đòi hỏi”.
 
“Tôi rất háo hức được làm việc cùng các học trò mới, và dĩ nhiên tôi trông chờ sự giúp sức từ các bạn, những CĐV Sunderland”.
 
Allardyce không phải gương mặt xa lạ gì với “Mèo đen”, ông từng chơi bóng tại đây khi còn là cầu thủ ở giai đoạn 1980-1981. Để rồi hôm nay ông trở thành HLV đầu tiên từng dẫn dắt cả Sunderland và Newcastle, hai CLB nổi tiếng nhất vùng Đông Bắc nước Anh.
 
Trận đấu ra mắt của “Big Sam” trên cương vị HLV trưởng Sunderland sẽ là chuyến làm khách tới sân The Hawthorns của West Brom vào ngày 17/10. Tiếp đó là trận đầu tiên trên sân nhà Ánh Sáng, trước đội bóng cũ của Allardyce và là “hàng xóm” không đội trời chung Newcastle vào ngày 25/10.
 
Allardyce là một trong những HLV người Anh uy tín nhất
 

Sự lép vế của các HLV Anh

Nói không quá, “Big Sam” xứng đáng là chiến lược gia người Anh hàng đầu với những thành tích từng có với Bolton, Blackburn, Newcastle và West Ham. Thực tế là cũng mới chỉ mùa trước thôi, ông còn giúp West Ham có khởi đầu như mơ ở giải Ngoại hạng, vươn lên tận vị trí thứ 4 với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng.
 
Vậy thì vì lẽ gì một chiến lược gia như thế lại hầu như chẳng hề được chú ý ngoài biên giới thành phố Sunderland, và có chăng là ở cả thành phố lân cận Newcastle? Có lẽ bởi một sự bổ nhiệm “thuyền trưởng” khác ở Anh đã thu hút hết sự chú ý, đó là Juergen Klopp - tân HLV trưởng của Liverpool, người đang tạo ra một “hiện tượng truyền thông” khủng khiếp nhất trên băng ghế huấn luyện kể từ ngày Arsenal bổ nhiệm Arsene Wenger.

Sẽ thật là khập khiễng khi một CLB “làng” như Sunderland đi… ghen tị với một đội bóng giàu truyền thống nhất nhì Anh quốc và châu Âu như Liverpool. Nhưng chí ít, người Anh cũng nên nhìn vào đó mà lo lắng. Bởi có một thực tế: Sau khi Brendan Rodgers rời Liverpool và Klopp lên thay, tất cả những đội bóng thuộc hàng top của giải Ngoại hạng đều được dẫn dắt bởi HLV nước ngoài (kể cả Everton, Southampton và Tottenham).

Lớp HLV trẻ tuổi ở thế hệ sau của Allardyce, hoặc là loay hoay mãi mà không sao tìm được chỗ đứng, hoặc là bị “dí” cho những đội bóng tầm trung kém tham vọng. Dần dà, họ cũng trở nên… ít tham vọng theo và rồi lớn tuổi dần, như Mark Hughes, như Steve McClaren. Những HLV gạo cội thì có lẽ Allardyce và Roy Hodgson (dẫn dắt ĐT Anh) là may mắn nhất. Còn lại, hoặc chấp nhận thân phận biểu tượng một CLB (như Kenny Dalglish) hoặc chìm vào quên lãng như Harry Redknapp, Graeme Souness...

Số ít cái tên tiềm năng hiện tại như Gary Monk, Ryan Giggs người thì chấp nhận dẫn dắt một CLB nhỏ để chờ thời, người thì cắp sách vở theo học… thầy ngoại (Louis van Gaal). Những nhân tài trẻ trung rất được kỳ vọng như Jamie Carragher, Gary Neville hay Dietmar Hamann thì lại chỉ có thể kiếm được những suất làm trợ lý, và như thế họ thà chọn con đường làm bình luận viên còn hơn.

Ngày “Big Sam” trở lại với bóng đá ở một CLB xếp chót bảng là một ngày vui với người Sunderland, nhưng là một ngày buồn với giới HLV xứ sở sương mù!

Thành tích của Big Sam với những CLB đã qua:



 




(báo bóng đá)