Bong da

Tây Ban Nha

Bật mí đối thủ của Barca: Đội bóng của những thợ nề, y tá & kỹ sư

Cập nhật: 28/10/2015 15:00 | 0

Màn chạm trán sắp tới với Barcelona trong khuôn khổ vòng 4 cúp Nhà vua Tây Ban Nha thực sự là một ngày hội và sự kiện lớn trong đời của các cầu thủ nghiệp dư Villanovense.

Bật mí đối thủ của Barca: Đội bóng của những thợ nề, y tá & kỹ sư
Bật mí đối thủ của Barca: Đội bóng của những thợ nề, y tá & kỹ sư
1. Nằm cách Barcelona gần 900km về phía Tây, gần giáp biên giới Bồ Đào Nha, FC Villanovense là một CLB của thị trấn nhỏ Villanueva de la Serena, thuộc tỉnh Badajoz, Extremadura, Tây Ban Nha. Với dân số hơn 26.000 người, Villanueva de la Serena chẳng khác gì tỉnh lẻ so với Barcelona, và việc Villanovense được đón tiếp Barca trong một giải đấu chính thức, thực sự là một sự kiện đáng nhớ của con người nơi đây.

Không nói thì ai cũng hiểu, Villanovense quá bé nhỏ với Barca. Ngân quỹ hàng năm của CLB này chỉ có khoảng 350.000 euro, tức là nhỉnh hơn mức lương tuần cho một ngôi sao của Barca đôi chút, trong khi con số của “Gã khổng lồ xứ Catalan” lên tới 633 triệu euro. Quỹ lương tháng của Villanovense tổng cộng chỉ khoảng 1000-2000 euro, trong khi lương tháng thấp nhất của một cẩu thủ đội 1 Barca có khi đã lên đến 6 con số.

Việc lọt được vào tới vòng 4 cúp Nhà vua đã là một chiến tích đáng nể với đội ngũ toàn những cầu thủ nghiệp dư của Villanovense. Nói là cầu thủ cho oai, chứ họ toàn coi bóng đá là nghề tay trái và nguồn vui, khi còn đang theo đuổi những sự nghiệp riêng. Hậu vệ Miguel Trini làm thợ nề ở công ty của cha, tiền vệ đội trưởng Angel Pajuelo là nhân viên bán bảo hiểm, còn hậu vệ Javi Sanchez đang là y tá. Thậm chí, con trai của ông chủ CLB là Jose Tapia cũng có tên dưới vai trò một hậu vệ.

SVĐ Romero Cuerda đã được nâng cấp để tiếp đón Barca

2. Khác biệt quá lớn như vậy, nhưng người dân ở Villanueva de la Serena không muốn trận đấu giữa đội bóng của họ với Barca trở nên búi xùi. Biểu ngữ “Chào mừng Barca” đã được giăng khắp thị trấn, những cửa hiệu buôn bán trở nên tấp nập, các quán cafe tạm mọc lên như nấm trước trong những ngày gần đây.

Ngoài việc Barca sẽ mang đến một nguồn lợi về kinh tế không nhỏ cho Villanueva de la Serena, người dân nơi đây cũng muốn trận đấu sắp tới sẽ là “một đội bóng tại La Liga đến làm khách trước Villanovense”, chứ không phải là “một CLB ở giải hạng 3 tiếp đón Barcelona”. Đấy là một sự tự hào lớn.

Họ muốn Barca không bỏ lỡ bất kỳ thứ gì trong chuyến ghé thăm sắp tới. SVĐ Romero Cuerda đang được trùng tu và bổ sung ghế ngồi gấp, từ 3.000 chỗ lên 11.000 chỗ. Cỏ trên sân cũng được thay thế theo dạng thảm. Những đồ nột thất mới, một phòng thay đồ khang trang dành riêng cho đội khách, tất cả đã sẵn sàng.

Thậm chí ngay cả những CĐV bóng đá ở các vùng lân cận cũng đang đổ xô về Villanueva de la Serena để mua cho mình một tấm vé xem trận đấu này, kể cả ở những chỗ ngồi vắt vẻo trên lan can, hay một góc nào đó của SVĐ. Thêm nữa, sân bay của tỉnh Badajoz - nơi đã đóng cửa từ ngày 31/7 năm nay vì quá thiếu chuyến bay - sẽ mở cửa trở lại để đón riêng toàn đội Barca.

Phòng thay đồ của Barca vào đêm nay

3. Nói vậy để thấy Villanovense chuẩn bị cho trận đấu này kỹ càng như thế nào. Dù Barca có thể không có Messi, nhưng những ngôi sao còn lại trong đội hình của họ cũng đủ để khiến sức nóng của màn đối đầu tăng lên ngùn ngụt ngay từ khi bóng chưa lăn. Được biết, ông chủ tịch CLB đã hứa thưởng cho mỗi cầu thủ Villanovense 1 tháng lương nếu họ có thể cầm hòa được Barca, và sẽ là 3 tháng lương nếu đó là một trận thắng.

Làm khách trước những đội bóng yếu với tư tưởng “chẳng có gì để mất” luôn là một nỗi đau đầu với các ông lớn. Lối chơi hết mình của họ trên một mặt sân chẳng lấy làm chất lượng cho lắm sẽ rất dễ khiến những ngôi sao hàng đầu của đối phương dính chấn thương. 

Villanovense có lẽ sẽ phải học hỏi cái cách CD Olimpic Xativa - một cái tên khác ở giải hạng 3 - cầm hòa Real 0-0 trên sân nhà ở vòng 4 cúp Nhà vua mùa 2013/14, hay như L'Hospitalet, đội đã gây ra nhiều khó khăn cho Barca ở trận lượt đi vòng 4 cúp Nhà vua mùa 2011/12 và chỉ để đội khách ra về với chiến thắng sít sao 1-0. Nếu may mắn, họ hoàn toàn có thể tái lập "hiện tượng" Mirandes ở mùa 2011/12, khi đội bóng ở giải hạng 3 này đã lọt vào tới bán kết cúp Nhà vua.

Vào trận với phần thua nắm chắc trong tay, nhưng biết đâu đó lại là một lợi thế về mặt tâm lý cho Villanovense. Hãy cứ để cơ hội tạo nên một tỉ sổ đi vào sử sách sang một bên, bởi việc được chơi cùng một đội bóng hàng đầu châu Âu đã là một vinh dự và may mắn lớn rồi.




(báo bóng đá)