Bong da

Tây Ban Nha

Morata biết ơn Mourinho, “thù” Ancelotti

Cập nhật: 28/03/2015 10:38 | 0

“Người hùng” mới của ĐT Tây Ban Nha, Alvaro Morata đã có những chia sẻ chân tình về mối quan hệ với 2 ông thầy cũ ở Real Madrid, Jose Mourinho và Carlo Ancelotti.

Morata biết ơn Mourinho, “thù” Ancelotti
Morata biết ơn Mourinho, “thù” Ancelotti
Theo đó, với “Người đặc biệt”, Morata khẳng định anh sẽ mãi mãi biết ơn những gì ông đã làm cho mình. Năm 2010, chẳng cần đắn đo nhiều, Mourinho tự tin đôn cậu học trò mới 18 tuổi lên đội một và ra mắt ngay trong chiến thắng 3-1 trước Zaragoza.

VIDEO: Tây Ban Nha 1-0 Ukraine



Nhờ được đào tạo tốt và sau đó chuyển tới môi trường mới với nhiều cơ hội ra sân hơn, Juventus, Morata lúc này được xem như người thay thế chân sút Diego Costa bị chấn thương trong vai trò dẫn dắt hàng công “Bò tót”. Quả thực, cầu thủ 22 tuổi đã không khiến HLV Vicente Del Bosque thất vọng với pha làm bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha đánh bại Ukraine.

“Mourinho hoàn toàn có thể chọn người khác, nhưng thật may ông ấy lại tin tưởng tôi. Tôi sẽ biết ơn ông ấy trong suốt cuộc đời mình”, Morata tâm sự.

Về phần Ancelotti, người kế thừa chiếc ghế nóng Mourinho bỏ lại Madrid năm 2013, tiền đạo trẻ tuổi của Juve tỏ ra lạnh nhạt: “Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu vì sao từ chỗ đang chơi tốt, tôi bỗng trở thành khán giả. Tôi không đòi hỏi được ra sân trong đội hình xuất phát, nhưng cần phải được đối xử trân trọng hơn”.

Morata không có quan hệ gì với Carletto

“Tôi còn có thể cống hiến nhiều hơn cho Real. Sự thực là tôi đã không nói chuyện nhiều với Ancelotti. Ông ấy chỉ chào vào buổi sáng, rồi cho tôi một vài hướng dẫn trước các trận đấu… Tôi chẳng có nhiều việc để làm với ông ta, và cũng chẳng có mối quan hệ gì”.

Sau giai đoạn hòa nhập không thật tốt tại Turin, Morata đã dần để lại dấu ấn. Nhờ đó, anh được trao cơ hội trở lại ĐT Tây Ban Nha, và ra sân từ đầu trong cuộc tiếp đón Ukraine tại VL EURO 2016.

“Thật may tôi vẫn có cơ hội trở lại ĐT Tây Ban Nha, dù đã rời quê nhà”, chân sút 22 tuổi tiếp tục. “Khi xa nhà, người ta trưởng thành hơn về nhiều mặt. Tôi đã rời Madrid để hy vọng được trở lại ĐTQG, và nhiều người bảo tôi điên. Vì thế mà khi được triệu tập, tôi cảm thấy không thể tin nổi. Trước đây, tôi cổ vũ La Roja, còn giờ thì tôi cống hiến khả năng của mình cho đội”.

Morata đã chơi 3 trận cho ĐT Tây Ban Nha, và bàn thắng ghi vào lưới Ukraine đêm qua mới là pha lập công đầu tiên của anh trong màu áo ĐTQG. Cựu tiền đạo Real ra mắt tháng 11 năm ngoái trong trận gặp Belarus cũng tại VL EURO 2016.


(báo bóng đá)