Bong da

Tây Ban Nha

Real Madrid: Điều tuyệt vời nhất còn ở phía trước

Cập nhật: 20/12/2014 09:57 | 0

Như Iker Casillas vừa nói, chuỗi trận toàn thắng của Real Madrid rồi sẽ bị chặn lại. Nhưng kể cả khi điều đó xảy ra, thì nó cũng không thể ngăn họ đi tới đẳng cấp của một đội bóng thống trị toàn diện. Những điều tuyệt vời nhất vẫn đang ở phía trước Real.

Real Madrid: Điều tuyệt vời nhất còn ở phía trước
Real Madrid: Điều tuyệt vời nhất còn ở phía trước
MỘT NĂM ĐÁNG NHỚ
Nếu Real Madrid đánh bại San Lorenzo, họ sẽ khép lại, theo cách đáng nhớ nhất, một trong những năm đáng nhớ nhất lịch sử. Chiến thắng ấy sẽ giúp Real chấm dứt cơn khát ở FIFA Club World Cup, sau khi chỉ về thứ... 4 ở lần tham dự đầu tiên (năm 2000). Chiến thắng ấy sẽ còn giúp họ kéo dài chuỗi trận toàn thắng lên 22, qua đó tiến thêm một bước nữa tới kỷ lục được Guinness công nhận của Coritiba (Brazil, 24 trận thắng liên tiếp). Chiến thắng ấy cũng sẽ giúp Real có danh hiệu thứ tư trong năm, sau chức vô địch Cúp Nhà Vua, Champions League, và Siêu Cúp châu Âu.

Chiến thắng ấy, trên hết, sẽ là lời tổng kết ngọt ngào nhất cho một năm 2014 không thể quên.


Real thực ra đã kết thúc năm 2013 cũng rất ấn tượng, với chuỗi 13 trận bất bại. Nhưng cách đây một năm, vị thế của họ hoàn toàn khác lúc này. Ancelotti khi đó vẫn đang loay hoay với những con tính, làm sao để vừa tận dụng được sức công phá của B-B-C, vừa không làm đội bóng mất cân bằng. Real Madrid lúc ấy, do vậy, vẫn chỉ như một công trường ngổn ngang. Không ai nghĩ họ sẽ leo lên dẫn đầu La Liga trong một thời gian dài trước khi bất ngờ hụt hơi về cuối. Chưa ai nghĩ họ sẽ vô địch Cúp Nhà Vua.

Và đặc biệt, chẳng ai tin họ sẽ xóa được nỗi ám ảnh mang tên Decima (Cúp C1/Champions League) sau 12 năm vật vã...

KHÉP LẠI ĐỂ MỞ RA
Những ngày qua, điều được nhắc tới nhiều nhất về Real Madrid không phải là chức vô địch FIFA Club World Cup, mà là kỷ lục về số trận thắng liên tiếp. Liệu họ có cân bằng và xô đổ kỷ lục 24 trận mà Coritiba đang nắm giữ hay không? Với những gì đã và đang thể hiện, đội bóng của Ancelotti xứng đáng được lưu danh vào sử sách, và chỉ có một kỷ lục thực sự ấn tượng mới giúp họ làm được điều đó. FIFA Club World Cup năm nay không vô địch thì còn năm khác, nhưng tái lập thành tích toàn thắng hiện tại là điều không phải muốn là được.


Tuy nhiên, như Iker Casillas đã nói, chuỗi trận toàn thắng của Real sẽ bị chặn lại. Chẳng ai thắng được mãi. Và thật ra, trong khi những kỷ lục vẫn đáng được xem trọng bởi chúng tạo nên động lực, điều Real cần phải hướng tới lúc này không nên chỉ là các kỷ lục, hay một vài danh hiệu nhỏ lẻ. Điều họ cần phải hướng tới là một sự thống trị toàn diện, trong sự ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi của đối thủ. Đó là cách mà Barca đã thống trị bóng đá thế giới từ 2008 đến 2011. Với tiqui-taca, họ chạm một tay vào chiến thắng ngay từ khi còn chưa ra sân.

Real đủ tiềm lực để làm điều đó. Họ có một HLV xuất sắc, người sẵn sàng xây dựng một đế chế dài lâu. Họ sở hữu một đội hình gần như hoàn hảo, và sẵn sàng tiếp tục vung tiền để thay thế những mắt xích lỗi nếu chúng xuất hiện. Và họ đang có một khởi đầu tốt, với 21 trận thắng, 79 bàn thắng, và chỉ 10 bàn thua...


Real-bất-khả-chiến-bại


Real Madrid đang thể hiện phong độ “tàn sát” với 21 trận toàn thắng, thành tích mà chưa đội bóng TBN nào khác làm được trong lịch sử. Real cần thắng thêm 3 trận nữa để san bằng kỷ lục thế giới của Coritiba, đội từng thắng liên tiếp 24 trận.


(báo bóng đá)