Bong da

Tây Ban Nha

Thua derby, CĐV Real kêu gọi Perez từ chức

Cập nhật: 15/09/2014 02:38 | 0

Thua đau trước Atletico ngay trên thánh địa Santiago Bernabeu, NHM Real đồng loạt kêu gọi Chủ tịch Florentino Perez từ chức.

 

3 trận chỉ có được vỏn vẹn 3 điểm, Real rõ ràng đang tồn tại rất nhiều vấn đề về phong độ thi đấu. Không lâu sau cú ngã trước Sociedad (thua 2-4), “Bầy kền kền” tiếp tục nhận trái đắng bởi đại kình địch cùng thành phố Atletico ngay tại Bernabeu.

 

Theo báo chí Tây Ban Nha, những biến động trên TTCN mùa hè 2014 là nguyên nhân chính khiến Real đi chệch hướng trong giai đoan đầu mùa, và cụ thể là việc họ thua 2 trận sau 3 vòng đấu đầu tiên tại La Liga.

 

Chủ tịch Florentino Perez đã không ngần ngại bán đi lần lượt Di Maria và Xabi Alonso, hai gương mặt từng có công lớn giúp Real đoạt Champions League mùa 2013/14. Những tưởng các bản hợp đồng đắt giá được Perez đưa về sẽ là sự bổ sung lý tưởng, thế nhưng James Rodriguez và Toni Kroos vẫn chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ.

 

Cần có thời gian để hai gương mặt này bắt kịp lối chơi của Real tuy nhiên so với mức phí chuyển nhượng lớn, rõ ràng các madridista có quyền đòi hỏi nhiều nhiều hơn những gì họ thể hiện trong màu áo ĐT Đức và Colombia tại vòng chung kết World Cup 2014.

  

Thua derby, CĐV Real kêu gọi Perez từ chức - 1

Lối chơi của Real rất thiếu ổn định

 

Quay trở lại vấn đề của Perez và sự thất vọng của các CĐV. Những tiếng khóc nấc đi kèm thái độ chán chường và sự tức giận là hình ảnh của CĐV Real sau khi đội bóng Hoàng gia thua trận ở vòng 3.

 

Arda Turan chính là cái tên reo rắc nỗi đau cho BLĐ lẫn cầu thủ Real khi bùng nổ phút 76. “Florentino, từ chức”, “Florentino, từ chức” và “Florentino, từ chức”: Khẩu hiêu của các madridista vang lên trong suốt 10 phút cuối trận và còn lặp lại nhiều hơn khi trọng tài Antonio Mateu thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

 

Từ khi bắt tay vào công cuộc mua sắm tới khi kết thúc ở hè 2014, Perez bị báo giới và các CĐV đặt rất nhiều dấu hỏi về lối chơi cũng như danh hiệu của Real mùa này. Qua 2 trận gần đây, những nghi ngờ của phần lớn giới mộ điệu đã hiện ra một cách thực tế trước mắt Perez, về việc Real đang tự tay giết chết mình khi sơ đồ 4-2-3-1 của họ không thực sự cân bằng và hài hòa ở các tuyến.

 

Benzema thi đấu mờ nhạt, bất cẩn và vô duyên. Rodriguez và Isco chưa đóng góp nổi 1 bàn thắng. Trong khi đó, 2 đường chuyển kiến tạo thành bàn của Toni Kroos vẫn chưa đủ để đáp ứng một chuỗi chiến thắng cho Real.

 

Đó là chưa kể những rắc rối tại hàng phòng ngự, nguyên nhân gián tiếp gây ra những trận thua của đội bóng Hoàng gia. Bổ sung chất lượng hàng công, nhưng Perez cùng cộng sự lại không ngó ngàng tới bất cứ gương mặt nào tại hàng thủ trong mùa hè đầy biến động (ngoại trừ thủ thành Keylor Navas).

 

Trước mắt, Real cần phải sửa sai. Trận đấu với Basel (vòng bảng Champions League) và Deportivo (La Liga) chính là bài test hết sức hữu ích. Đó sẽ là một chiến thắng, thậm chí thuyết phục và hoành tráng để “cơn bão” dư luận chỉ trích Perez có thể lắng xuống phần nào.

 

Trong trường hợp ngược lại, khi Real không thể chơi với thứ bóng đá khởi sắc hơn, điều đó sẽ trở thành một vấn đề thực sự lớn, rất lớn đối với Florentino Perez tại “Nhà trắng”.

 

(bóng đá 24h)