Bong da

Quốc tế

Alexis Sanchez: 'Cậu bé kỳ diệu' vẫn chưa diệu kỳ

Cập nhật: 29/06/2015 19:38 | 0

Không phải Arturo Vidal, mà Alexis Sanchez mới là ngôi sao được kỳ vọng nhất của Chile tại Copa America 2015. Tuy nhiên, trong khi Vidal chơi cực hay, thì Sanchez lại chưa đáp ứng được sự mong mỏi. Người Chile đang cần “cậu bé kỳ diệu” trở lại là chính mình, để vượt qua vật cản mang tên Peru ở bán kết.

Alexis Sanchez: 'Cậu bé kỳ diệu' vẫn chưa diệu kỳ
Alexis Sanchez: 'Cậu bé kỳ diệu' vẫn chưa diệu kỳ
*Lịch thi đấu Copa America 2015

SANCHEZ CHƯA LÀ CHÍNH MÌNH
Mùa giải 2014/15, Sanchez ghi 25 bàn/52 trận cho Arsenal. Đó là kỷ lục về số bàn thắng/mùa giải trong sự nghiệp của Sanchez. Tại Emirates, ngôi sao người Chile thực sự trở thành một “kho thuốc súng” lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ. Anh ghi bàn bằng cả chân trái, chân phải, thậm chí bằng đầu. Anh là mối đe dọa của các đối thủ từ mọi hướng, mọi khu vực, cả trong lẫn ngoài vòng cấm. Sanchez có kỹ thuật để xuyên phá mọi hàng phòng ngự, có kỹ năng sút xa để trừng phạt những đối thủ tạo cho anh khoảng trống mênh mông trước mặt, và có cả tốc độ của một chú linh dương để cắt đuôi mọi hậu vệ đeo bám. Tóm lại, Sanchez là cầu thủ tấn công toàn năng bậc nhất Premier League.

Chính bởi vậy, Sanchez đến Copa America 2015 trong tư thế một ngôi sao sáng nhất của Chile, niềm hy vọng lớn nhất sẽ giúp Chile chấm dứt cơn khát Copa America kéo dài suốt 1 thế kỷ. Nhưng tới thời điểm này, sau 4 trận, màn thể hiện của Sanchez thực sự chưa đáp ứng được mong mỏi. 

4 trận đá chính, chơi tổng cộng 316 phút, nhưng Sanchez mới ghi được 1 bàn và có 1 pha kiến tạo. Sự thiếu hiệu quả là điều nhận thấy rõ. Bằng chứng, anh tung ra trung bình 4,5 cú sút/trận, nhiều nhất ở tuyển Chile nhưng đổi lại chỉ là 1 bàn thắng. Anh cũng chỉ thực hiện 1,3 đường chuyền quyết định/trận. Đã vậy, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Sanchez cũng thấp tệ hại, chỉ là 72,7%. Để so sánh, mọi thống kê của Sanchez ở Chile đều tụt giảm so với khi anh đá cho Arsenal. Mùa trước, ở Emirates, Sanchez có trung bình 2,3 đường chuyền quyết định/trận và tỷ lệ chuyền chính xác là 76,8%.


Sự thiếu hiệu quả trong cách chơi của Sanchez có nguyên nhân lớn nằm ở cách chơi rườm rà và lắt nhắt. Giai đoạn đầu mùa giải trước, chính HLV Arsene Wenger của Arsenal từng chê Sanchez “cầm bóng quá nhiều và làm ảnh hưởng đến nhịp độ tấn công của cả đội”. Sanchez sau đó đã thay đổi và bùng nổ dữ dội. Nhưng bây giờ ở Chile, khi được HLV Jorge Sampaoli trao cho quyền tự do trên hàng công, anh lại trở về với đúng bản năng một cầu thủ Nam Mỹ, tức quá ham phô diễn kỹ thuật mà không quan tâm tới hiệu quả chung. Chính cách chơi này của Sanchez khiến anh “ăn đòn” liên tục ở cuộc đối đầu với Uruguay.  

CẦN TRỞ LẠI LÀ “CẬU BÉ KỲ DIỆU”
“Sanchez chẳng có gì là đặc biệt cả”, Vargas của Peru mỉa mai ngôi sao của Chile trước thềm trận bán kết. Vargas tự tin hàng thủ được tổ chức cực tốt của Peru sẽ biết cách khiến Sanchez phải “tắt điện”. Quả thật, Peru không có nhiều ngôi sao trong đội hình. Nhưng họ đang thể hiện là đội bóng được tổ chức cực tốt. Sau trận ra quân thua Brazil 1-2, 3 trận gần nhất Peru chỉ thủng lưới 1 bàn, và đó cũng chỉ là bàn thua từ chấm 11m trận gặp Bolivia. 

Trước “khối bê-tông” Peru, người Chile cần Sanchez trở lại là “cậu bé kỳ diệu”. Sanchez có thể “ngủ đông” từ đầu Copa. Nhưng không ai khác ngoài Sanchez là vũ khí hữu hiệu nhất để Chile xuyên thủng phòng tuyến mà HLV Ricardo Gareca dựng lên. 

Sanchez sinh ra ở một vùng quê nghèo khó Tocopilla tại Chile, nơi hầu hết đàn ông đều chọn nghề thợ mỏ để kiếm tiền sống qua ngày. Chính những năm tháng tuổi thơ gian khó, cơ cực, những trận đấu bụi bặm trên đường phố Chile đã hun đúc Sanchez có một ý chí chiến đấu tuyệt vời. Thế nên hãy tin rằng, càng những thử thách gian nan nhất, sẽ càng là chất xúc tác để Sanchez phiên bản hay nhất sẽ trở lại.

Sanchez quá ham lừa bóng
Tại Copa America 2015, Sanchez thực hiện thành công trung bình 3,8 lần lừa bóng/trận, cao thứ 3 giải đấu, sau Lionel Messi (7,5) và Neymar (6,5). Tuy nhiên, việc Sanchez quá ham trình diễn kỹ thuật cá nhân lại khiến lối chơi của Chile mất hẳn tốc độ. 




(báo bóng đá)