Bong da

Hậu trường

Balotelli bị bồ đá vì ghen mù quáng

Cập nhật: 26/01/2015 09:19 | 0

Siêu mẫu Fanny Neguesha vừa lần đầu tiên chia sẻ tường tận căn nguyên vì sao cô và tiền đạo Mario Balotelli chia tay. Hóa ra Balotelli, chứ không phải Fanny, mới là người bị “đá”. Tất cả cũng chỉ vì chân sút trăng hoa người Italia quá cuồng ghen.

Balotelli bị bồ đá vì ghen mù quáng
Balotelli bị bồ đá vì ghen mù quáng
BALOTELLI GIAM LỎNG BỒ
Với một ngôi sao hay đứng núi này trông núi nọ như Mario Balotelli, cứ tưởng anh chỉ hay khiến những người đẹp cặp kè với mình phải lồng lộn máu Hoạn Thư. Ai dè bản thân Balotelli lại sẵn máu ghen hơn người. Chính vì thói ghen tuông mù quáng mà chân sút đang bị thất sủng ở Liverpool bị siêu mẫu Fanny Neguesha bỏ rơi.

Bí mật ấy vừa được chính Fanny tiết lộ trong chương trình truyền hình “Verissimo” của Italia. Chân dài người Bỉ cho biết cô quyết định chia tay Balotelli cách đây 4 tháng, vì không thể tiếp tục chịu đựng nổi thói ghen tuông thái quá của anh. Fanny bảo trần đời cô chưa từng thấy ai có máu ghen như Balotelli.

Fanny kể: “Mario không muốn trông thấy tôi xuất hiện trên tạp chí hay trong các bộ ảnh quảng cáo. Mario còn cấm đoán tôi cả chuyện hát hò hay nhảy múa khi ra ngoài tiệc tùng. 

Thậm chí chỉ cần có ai đó liếc mắt nhìn tôi là Mario đã khó chịu ra mặt rồi. Nhiều lần, nếu tôi mà không chủ động can ngăn thì có lẽ Mario đã đánh nhau với những anh chàng dán mắt vào tôi rồi”.

Fanny vừa lên truyền hình kể tội Balotelli

Hồi Hè 2013, Balotelli đồng ý để Fanny “bám càng” sang Brazil,  khi anh cùng ĐT Italia tham dự Confederations Cup nhưng với điều kiện: phải có vệ sỹ riêng bên cạnh. Balotelli thuê vệ sỹ theo kèm Fanny với cớ anh lo tình hình an ninh trên xứ Samba không đảm bảo. Song thực chất tay vệ sỹ ấy có nhiệm vụ chính là luôn để mắt tới Fanny, để cô không có cơ hội “say nắng” anh chàng nào khác. Đến mức khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình O Globo, Fanny phải thú nhận: “Tôi rất yêu bãi biển Copacabana. Nhưng tôi vẫn thích đàn ông Italia hơn đàn ông Brazil. Mà thú thật là tôi cũng không để ý tới đàn ông Brazil đâu. Mario hay ghen lắm đấy!”.

Mấy cô bạn của Fanny so sánh Balotelli ghen tuông mù quáng hơn Cristiano Ronaldo nhiều. Gần 5 năm hẹn hò Irina Shayk, CR7 vẫn để siêu mẫu người Nga vô tư quảng cáo nội y, đi chụp hình ngả ngốn bên trai lại và đóng phim. Fanny mà làm như Irina thì chắc Balotelli “xé xác” cô ra mất.

Mặc kệ lời ra tiếng vào, Fanny vẫn cố “sống chung với lũ”. Nhưng đến khi Balotelli kiên quyết bắt cô từ bỏ nghề người mẫu, thì cô không thể chịu đựng thêm nữa. Fanny phân trần: “Tôi đã có giải thích cho Mario hiểu rằng mỗi người cần có sự nghiệp riêng của mình. Và anh ta cần tôn trọng sự nghiệp của tôi giống như tôi tôn trọng sự nghiệp của anh vậy. Nhưng Mario vẫn bảo thủ, không nghe. Tôi không còn lựa chọn nào khoác ngoài việc tự giải phóng mình khỏi kiếp bị bạn trai giam lỏng”.

TRẢ HẾT NỢ NẦN
Fanny tiết lộ thêm rằng ngay sau khi chia tay Balotelli, cô đã trả lại anh chiếc nhẫn đính hôn trị giá 120.000 euro mà anh đã tặng cô trước thềm World Cup 2014. Fanny cho biết: “Mario đã rất sốc khi thấy tôi trả lại nhẫn đính hôn. Nhưng quan điểm của tôi rất rõ ràng. Tôi đến với anh ta vì tình yêu chứ không phải để đào mỏ. Một khi chúng tôi không còn yêu nhau nữa thì anh ta nên trao gửi chiếc nhẫn này cho người khác”.

Fanny bị vệ sỹ của Balotelli theo sát tại Brazil hồi Hè 2013

Fanny tự nhận cô đã quá vội vàng trong việc nhận lời cầu hôn của Balotelli. Đáng ra cô cần thêm thời gian trước khi quyết định việc hệ trọng này.

Trước việc bị bồ cũ lên án máu ghen tuông mù quáng, Balotelli vẫn chưa đưa ra bình luận nào. Chỉ sợ thời gian tới, Balotelli sẽ còn bị Fanny “vạch áo cho người xem lưng” nhiều thứ nhạy cảm nữa. Thấy bảo Fanny đang góp mặt vào show truyền hình thực tế có tên “L’Isola dei Famosi”.

Fanny không “chăn” Thiago Silva
Cũng nhân dịp tiết lộ lý do “đá” Balotelli, Fanny phủ nhận tin đồn cô đang tăm tia trung vệ Thiago Silva của PSG. Fanny thanh minh: “Tôi chỉ nêu tên Thiago Silva khi được một phóng viên nhờ chọn ra cầu thủ điển trai nhất ở giải Ligue 1. Thế thôi”.  


(báo bóng đá)